Chàng câm lận súng... “điếc”!

Thứ ba, 30/05/2017 11:41

(Cadn.com.vn) - Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Toàn (1991, trú Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) quyết định đầu tư một khẩu súng nhựa đồ chơi có hình dáng như loại súng K54 và một số dụng cụ cần thiết rồi lên đường tìm người dân sơ hở ra tay trộm cắp tài sản. Nếu bị phát hiện thì mang khẩu súng “điếc” này ra dọa. Tuy nhiên, hành vi của Toàn đã bị lực lượng tuần tra 8394-P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) kịp thời phát hiện.

Tối 19-5, sau khi lận lưng khẩu súng nhựa và một số dụng cụ cần thiết, Toàn lên đường. Sau nhiều giờ lang thang qua các nẻo đường vẫn không có ai sơ hở, Toàn ghé vào chiếc ghế đá ven đường ngả lưng lấy sức. 3 giờ ngày 20-5, tỉnh giấc, Toàn tiếp tục cuộc hành trình “ăn đêm”. Khi đến dãy phòng trọ nằm trong kiệt trên tuyến đường Núi Thành (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Toàn phát hiện chị T.T.H (1996, quê Phù Mỹ, Bình Định) dựng chiếc xe máy BKS 88H2-8700 trước cửa phòng nhưng không khóa cổ nên “chấm”. Qua lại khảo sát, biết mọi người đang ngủ say, Toàn nhẹ nhàng bước vào dắt chiếc xe máy của chị H. Thấy chiếc xe còn chạy tốt, Toàn quyết định giữ lại dùng và làm phương tiện để đi “ăn đêm” trong thời gian tiếp theo. Tối 27-5, cảm thấy ngứa nghề, Toàn tiếp tục  đi “ăn đêm”. Nhằm tránh bị phát hiện, trước khi lên đường, Toàn tháo BKS xe máy trộm được của chị H. bỏ vào cốp xe… 2 giờ 30 ngày 28-5, Toàn điều khiển xe máy đến P. Mỹ An tìm mối. Khi đến nhà nghỉ Kara (tổ 69, P. Mỹ An), Toàn thấy phía trước sân có chiếc ô-tô 4 chỗ BKS 29A-2330 đang đậu nên chọn. Sau khi quan sát phát hiện không có ai, Toàn dựng chiếc xe máy trước cổng nhà nghỉ rồi tiến lại gần chiếc xe tìm cách mở cửa và cốp xe để lấy trộm tài sản. Trong lúc Toàn đang hì hục hành động thì lực lượng tuần tra 8394 – P. Mỹ An đang làm nhiệm vụ ngang qua phát hiện, bắt giữ.  Tiến hành kiểm tra cốp xe mà đối tượng điều khiển đi trộm, lực lượng tuần tra 8394-P. Mỹ An phát hiện 1 khẩu súng nhựa (loại K54, ký hiệu No.288, Peng Sheng), 1 BKS xe máy số 88H2-8700, 1 thanh sắt dài 35 cm, 1 cờ lê 10. Ngay lập tức, Toàn và tang vật được đưa về trụ sở CAP Mỹ An.

Nguyễn Văn Toàn.

Tại đây, khi biết Toàn bị câm điếc, cơ quan Công an đã mời giáo viên chuyên dạy trẻ câm điếc đến làm “thông dịch viên” để lấy lời khai của Toàn. Qua ngôn ngữ ký hiệu, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện các vụ việc. Theo Toàn, thanh sắt dài và cây cờ lê 10 là công cụ mà y dùng mở khóa xe và cửa để trộm cắp tài sản còn cây súng nhựa dùng vào mục đích hù họa bị hại để thoát thân khi bị phát hiện. Qua test, CAP Mỹ An phát hiện Toàn có kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp. Vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D